Trang Bìa > Khoa Học & Niềm Tin > Tìm Hiểu Tin Lành > Các Tác Phẩm Tôn Giáo Khác: Chúng Cũng Có Thể Đến Từ Đức Chúa Trời (Thượng Đế) Không?  


Các Tác Phẩm Tôn Giáo Khác: Chúng Cũng Có Thể Đến Từ Đức Chúa Trời (Thượng Đế) Không?


Câu trả lời cho câu hỏi này dường như quá đơn giản: các bản viết được cho là thiêng liêng khác không đến từ Đức Chúa Trời vì chúng không nằm trong 66 sách của Kinh Thánh và, trên thực tế, chúng mâu thuẫn với Kinh Thánh.

Một Cách Tiếp Cận Dựa Trên Giả Định

Đây là một cách tiếp cận "tiên đề", có nghĩa là giả định rằng Đức Chúa Trời tồn tại và Lời Ngài, Kinh Thánh, là sự thật. Đây là điểm khởi đầu hoặc tiên đề.

Đức Chúa Trời không bao giờ cố gắng chứng minh sự tồn tại của Ngài hoặc chứng minh Lời Ngài vượt trội hơn các tác phẩm khác. Đức Chúa Trời chỉ đơn giản mở đầu Kinh Thánh bằng một tuyên bố về sự tồn tại của Ngài và nói rằng Lời Ngài là hoàn hảo (Sáng Thế Ký 1:1; Châm Ngôn 30:5). Kinh Thánh thẳng thắn tuyên bố là sự thật (Thi-thiên 119:160), và Chúa Giê-xu Christ đã lặp lại tuyên bố này (Giăng 17:17).

Thật ra, nếu Đức Chúa Trời cố gắng chứng minh rằng Ngài tồn tại hoặc Lời Ngài là hoàn hảo, thì bất kỳ bằng chứng hay chứng minh nào cũng sẽ lớn hơn Đức Chúa Trời và Lời Ngài. Nhưng Đức Chúa Trời biết rằng không có gì lớn hơn Lời Ngài, và vì vậy Ngài không hạ mình theo những ham muốn xác thịt của chúng ta để tìm kiếm những bằng chứng như vậy.

Kinh Thánh cũng dạy chúng ta phải có đức tin rằng Đức Chúa Trời tồn tại và việc có đức tin làm đẹp ý Ngài (Hê-bơ-rơ 11:6). Do đó, chúng ta đang đi đúng hướng nếu bắt đầu bằng Lời Đức Chúa Trời.

Vậy làm sao chúng ta biết rằng các kinh sách tôn giáo khác không phải đến từ Chúa?

Đức Chúa Trời Sẽ Không Tự Mâu Thuẫn

Trong Kinh Thánh, chúng ta đọc rằng Đức Chúa Trời không thể nói dối (Tít 1:2; Hê-bơ-rơ 6:18). Điều này rất quan trọng vì nó có nghĩa là Lời Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ có mâu thuẫn. Mặc dù những người hoài nghi đã cáo buộc rằng có những mâu thuẫn trong Kinh Thánh, nhưng mọi tuyên bố như vậy đều đã bị bác bỏ. Đây là điều chúng ta sẽ mong đợi nếu Lời Đức Chúa Trời là hoàn hảo.
Tuy nhiên, thế giới còn có vô số "văn bản tôn giáo" khác tuyên bố có nguồn gốc thiêng liêng hoặc được coi ngang bằng hoặc cao hơn Kinh Thánh về các vấn đề chân lý hoặc hướng dẫn sống. Nói cách khác, những bài viết này được coi là thẩm quyền cuối cùng trên Kinh Thánh.

Bất kỳ tác phẩm tôn giáo nào tuyên bố có sự soi dẫn thiêng liêng hoặc có thẩm quyền ngang bằng với Kinh Thánh thì không thể đến từ Đức Chúa Trời nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào: mâu thuẫn với Kinh Thánh, mâu thuẫn trong chính nó, hoặc mâu thuẫn với thực tế.

Ví Dụ Về Những Mâu Thuẫn Trong Các Văn Bản Tôn Giáo

Một tác phẩm tôn giáo có thể được kiểm chứng bằng cách so sánh những lời trong văn bản đó với Kinh Thánh (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:21). Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ mâu thuẫn với chính mình vì Đức Chúa Trời không thể nói dối (Hê-bơ-rơ 6:18). Khi Kinh Thánh đang được viết và Phao-lô đang giảng đạo cho người Bê-rê (Công vụ 17:11), ông đã khen ngợi họ vì đã kiểm tra lời nói của ông dựa trên Kinh Thánh đã được viết sẵn. Nếu ai đó tuyên bố rằng một cuốn sách có nguồn gốc thiêng liêng, thì chúng ta cần giống như người Bê-rê và kiểm tra nó để xác nhận xem nó có mâu thuẫn với 66 sách trong Kinh Thánh không. Các tác phẩm của Phao-lô, tất nhiên, là Kinh Thánh (2 Phi-e-rơ 3:16).

Các sách tôn giáo, chẳng hạn như Kinh Koran của Hồi giáo, Sách Mặc Môn của Giáo hội Mặc Môn và Kinh Vệ Đà của Ấn Độ giáo, mâu thuẫn với Kinh Thánh, do đó chúng không thể là Kinh Thánh. Ví dụ, Kinh Koran trong hai chương (Sura 4:171 và 23:91) nói rằng Đức Chúa Trời không có con, nhưng Kinh Thánh lại khẳng định rõ ràng rằng Chúa Giê-xu là Con Một của Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 26:63–64).

Sách Mặc Môn trong Mô-rô-ni 8:8 nói rằng trẻ em không phải là tội nhân, nhưng Kinh Thánh dạy rằng trẻ em là tội lỗi, ngay từ khi sinh ra (Thi-thiên 51:5). Ít người sẽ tranh cãi rằng Veda và các tác phẩm khác trong đạo Hindu khác biệt rõ rệt so với Kinh Thánh.

Ngoài ra, những tác phẩm tôn giáo như vậy còn chứa đựng những mâu thuẫn bên trong mà không thể giải đáp nếu không có những bài tập logic. Trong Kinh Koran, một đoạn nói rằng Chúa Giê-xu sẽ ở với Đức Chúa Trời trong thiên đàng (Sura 3:45), và một đoạn khác lại tuyên bố rằng Ngài sẽ ở trong địa ngục vì được người Cơ Đốc thờ phượng (Sura 21:98).
Sách Mặc Môn, trước khi thay đổi vào năm 1981, nói rằng người Mỹ bản địa sẽ trở nên trắng khi họ cải đạo sang đạo Mặc Môn (2 Nê Phi 30:6). Nếu những bài viết như vậy thực sự đến từ Đức Chúa Trời, thì những mâu thuẫn như vậy không thể tồn tại.

Vì những cuốn sách được cho là thánh này không đến từ Đức Chúa Trời hoàn hảo, vậy chúng đến từ đâu? Họ đến từ loài người bị lừa dối, không hoàn hảo. Lý trí dễ sai lầm của con người không phải là thẩm quyền tuyệt đối. Chỉ có Đức Chúa Trời và Lời Ngài. Các cuốn sách khác có thể có giá trị to lớn, chẳng hạn như cung cấp kiến thức lịch sử, nhưng chúng không phải là Lời Đức Chúa Trời không thể sai lầm.

Kinh Thánh cảnh báo rằng các triết lý sai lầm sẽ được sử dụng để khiến người ta xa rời Kinh Thánh (Cô-lô-se 2:8), vì vậy chúng ta cần đứng vững trên Kinh Thánh và không bị lung lay (1 Cô-rinh-tô 15:58; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:15).

Thực sự chỉ có hai lựa chọn: đặt niềm tin vào Đức Chúa Trời hoàn hảo, toàn tri, Đấng luôn hiện hữu, hoặc tin vào nhân loại bất toàn, dễ sai lầm và những triết lý của họ. Kinh Thánh, Lời thánh của Đức Chúa Trời, vượt trội hơn tất cả các sách khác được cho là thánh. Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ sai lầm hoặc tự mâu thuẫn. Vậy bạn hãy bắt đầu với Kinh Thánh và xây dựng đức tin của bạn dựa trên những lời dạy của Kinh Thánh để làm đẹp ý Ngài.

So Sánh Nhanh


 

Quan Điểm Về Nguồn Gốc

Quan Điểm Về Đấng Christ

Kinh Thánh

Đức Chúa Trời đã tạo ra mọi thứ trong sáu ngày 24 giờ, cách đây khoảng 6.000 năm. Mọi sinh vật, kể cả con người, đều được tạo ra theo loại của chúng. Tội lỗi, bệnh tật, ốm đau và cái chết không phải là một phần của sự sáng tạo này. Chúng đến như một hậu quả của sự sa ngã.

Chúa Giê-xu là Con Một của Đức Chúa Trời (Đức Chúa Trời nhập thể), đã trở thành người để sống một cuộc đời hoàn hảo, làm đại diện cho nhân loại trên thập tự giá, và sống lại từ cõi chết, đánh bại sự chết.

Kinh Điển Hồi Giáo

Kinh Koran dạy rằng Allah (Thượng Đế) đã tạo ra mọi thứ, nhưng lại mâu thuẫn với chính Koran về số ngày. Koran cũng dạy rằng người đàn ông và người phụ nữ đầu tiên được tạo ra trong thiên đàng nhưng sau đó bị trục xuất xuống trái đất sau khi sa ngã vào tội lỗi.

Allah đã tạo ra Chúa Giê-xu và bổ nhiệm Ngài làm sứ giả cho người Do Thái. Kinh Koran có dạy rằng Chúa Giê-xu không có tội, nhưng Ngài không phải là Đức Chúa Trời.

Kinh Điển Mormon

Đức Chúa Trời đã tạo ra con người về thể chất sau khi tạo ra trái đất. Tuy nhiên, chúng ta đã có một cuộc sống trước khi đến trái đất, trong đó chúng ta tồn tại như "con cái thuộc linh" của Đức Chúa Trời.

Chúa Giê-xu là anh em tinh thần của mọi người, kể cả Sa-tan. Chúa Giê-xu là một trong vô số các vị thần và là một hữu thể riêng biệt với Cha trên trời.

 

Tội Lỗi Và Sự Cứu Rỗi

Cuộc Sống Sau Khi Chết

Kinh Thánh

Mọi người đều đã phạm tội và không đạt được vinh quang của Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi là nhờ ân điển qua đức tin nơi Đấng Christ và công việc cứu chuộc của Ngài trên thập tự giá.

Nhân loại sẽ sống mãi mãi, hoặc ở thiên đường, hoặc ở địa ngục. Cách duy nhất để chúng ta lên thiên đàng là qua đức tin vào Đấng Christ.

Kinh Điển Hồi Giáo

Cứu rỗi là có thể sau khi tuân theo Kinh Koran, cũng như thực hiện năm trụ cột của đức tin Hồi giáo. Nhưng ngay cả khi đó, sự cứu rỗi cũng không được đảm bảo.

Allah đưa cả người thiện và người ác vào địa ngục trừ khi họ chết trong một cuộc chiến tranh thánh. Nhưng nếu việc làm tốt của họ nhiều hơn việc làm xấu, họ sẽ được vào thiên đàng. Thiên đàng chỉ dành cho những người chết trong thánh chiến.

Kinh Điển Mormon

Tội lỗi là một phần trong kế hoạch của Đức Chúa Trời vì nếu không có nó, nhân loại không thể tiến bộ để trở nên giống Đức Chúa Trời, biết đến niềm vui hoặc có con cái. Sự cứu rỗi là sự kết hợp giữa đức tin và việc làm.

Ngay cả sau khi chết, mọi người đều có cơ hội đáp ứng với phúc âm. Thiên đàng có ba tầng, và những người đạt đến tầng cao nhất sẽ trở thành thần, cai trị và làm phong phú vũ trụ của riêng họ.



Bodie Hodge

Thánh Kinh | Khoa Học & Niềm Tin | Tiến Hóa Hay Sáng Tạo | Bài Mới Đăng

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)